Thứ Tư, 06/08/2025
Zalo

Thua vỡ mặt 10-1, thủ môn đội bóng Nga vẫn lập kỷ lục mới

Thứ Bảy 20/06/2020 14:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Rostov với các thành viên đội 1 bị nhiễm virus corona đã bị đánh bại 10-1 bởi Sochi tại giải Ngoại hạng Nga vào thứ 6.

Tuy nhiên, thủ môn 17 tuổi, Denis Popov vẫn lập kỷ lục mới tại giải với màn trình diễn cá nhân xuất sắc.

Rostov thua đậm 10-1

Rostov thu hút sự chú ý vì trận thua không thể tin nổi ở giải Ngoại hạng Nga: 10-1. Họ vượt lên dẫn trước 1-0 ngay phút đầu tiên của trận đấu nhưng sau cùng thua cách biệt 9 bàn.

Thua vỡ mặt 10-1, thủ môn đội bóng Nga Rostov vẫn lập kỷ lục mới hình ảnh
Rostov với đội hình trẻ đã thua đậm Sochi

Trong trận thắng của Sochi, Aleksandr Kokorin lập một hat-trick trong khi Antonin Zabolotny và Dmitry Poloz mỗi người một cú đúp. Những Andrei Mostovoy, Ivan Novoseltsev và Nikita Koldunov đều ghi tên mình lên bảng điện tử.

Những điểm sáng

Sau trận, thông qua các phương tiện truyền thông, Rostov đã đưa ra một giải thích về kết quả này: “Nhiều người hâm mộ CLB ở ngoài biên giới nước Nga không thực sự hiểu tại sao lại có kết quả 10-1 này.”

“Chúng tôi xin giải thích. 6 cầu thủ của CLB đã bị nhiễm virus corona và toàn đội phải cách ly. Sochi đã từ chối lời đề nghị hoãn trận đấu của chúng tôi. Đó là lý do tại sao những cầu thủ trẻ ở độ tuổi 16-19 này phải ra sân.”

“Tỷ số có thể gây khó chịu, tuy nhiên chúng tôi muốn mọi người nhìn vào những điểm sáng. Trước hết - thủ môn 17 tuổi của chúng tôi, Denis Popov, đã thực hiện 15 pha cứu thua ngoạn mục (bao gồm 1 quả phạt đền), đó là một kỷ lục mới của giải Ngoại hạng Nga”

“Popov đã tỏa sáng ngày hôm nay và nhận được giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu hoàn toàn xứng đáng. Một điểm nổi bật khác trong tâm trí chắc chắn là bàn đầu tiên của chúng tôi.”

“Roman Romanov 17 tuổi đã ghi 1 bàn thắng đáng kinh ngạc và trở thành người trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử CLB cũng như top 3 lịch sử giải đấu. Chúng tôi biết tất cả đều đồng ý rằng các cầu thủ của chúng tôi đã chiến đấu trên từng mét cỏ.”

“Tất cả đều thể hiện tính cách và thái độ đáng kinh ngạc ngày hôm nay! Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả mọi người, tất cả người hâm mộ CLB trên khắp thế giới.”

Bất chấp kết quả này, Rostov vẫn đứng thứ 4 ở giải Ngoại hạng Nga còn Sochi đứng thứ 9.

Gia Vi

Có thể bạn quan tâm

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Trước sự chứng kiến của các quan chức từ ban huấn luyện đội tuyển Brazil, Neymar đã có màn trình diễn chói sáng khi lập cú đúp giúp Santos giành chiến thắng 3-1 trước Juventude, như một lời khẳng định cho khát khao cháy bỏng trở lại Selecao và góp mặt tại World Cup 2026.

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Feyenoord và Fenerbahce sẽ chạm trán nhau trong trận lượt đi vòng loại thứ ba Champions League trên sân De Kuip rạng sáng 7/8. Với lực lượng sứt mẻ nhưng đầy tham vọng, cả hai hứa hẹn tạo nên 90 phút căng thẳng và giàu chiến thuật, nơi bản lĩnh và kinh nghiệm sẽ là yếu tố định đoạt kết quả.

Video

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Ruben Neves: Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng cũng chính bi kịch ấy đã tiếp thêm lửa cho khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định, toàn đội đang hướng đến chức vô địch World Cup với quyết tâm chưa từng có, như một cách để tưởng nhớ người đồng đội xấu số Diogo Jota.

Xem thêm
top-arrow
X