Thứ Tư, 06/08/2025
Zalo

Thắng đậm Macedonia, HLV Tây Ban Nha tán dương học trò

Chủ Nhật 13/11/2016 07:21(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Julen Lopetegui ca ngợi nỗ lực của ĐT Tây Ban Nha sau chiến thắng cách biệt trước Macedonia dù thiếu một số trụ cột.


ĐT Tây Ban Nha bước vào trận đấu với Macedonia tại vòng loại World Cup 2018 mà không có một số trụ cột như Gerard Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba hay Andres Iniesta do chấn thương. Tuy nhiên, họ đã có được những sự thay thế xứng đáng và không để bất cứ bất ngờ nào xảy ra khi giành chiến thắng 4-0 để tiếp tục bảo toàn ngôi đầu bảng G của mình.

Thang dam Macedonia, HLV Tay Ban Nha tan duong hoc tro hinh anh
ĐT Tây Ban Nha tiếp tục có thêm chiến thắng giòn giã

“Quan trọng nhất là chúng tôi đã thi đấu như một đội bóng. Chúng tôi đã có những chấn thương, nhưng nó lại là một cơ hội cho các cầu thủ khác được vào sân. Điều quan trọng nhất là tập thể”, HLV Julen Lopetegui của Tây Ban Nha cho biết sau trận đấu.

Trong 4 bàn thắng mà Tây Ban Nha ghi được trước Macedonia, Vitolo đóng góp 1 bàn. Đó đã là bàn thứ 4 sau 4 trận của La Roja mà tiền vệ của Sevilla để lại dấu ấn (ghi 3 bàn, kiến tạo 1 lần). Và Lopetegui đã lý giải cho sự tỏa sáng này: “Vitolo? Anh ấy ra sân thường xuyên đó là bởi đã trả lời được những nghi vấn của chúng tôi. Anh đã chơi tốt tại CLB và cả ĐTQG. Vitolo tạo một cảm giác rằng anh luôn muốn thể hiện nhiều hơn và chuẩn bị thể trạng cực tốt. Tinh thần đó sẽ đảm bảo anh tiếp tục hoàn thiện.”

Thang dam Macedonia, HLV Tay Ban Nha tan duong hoc tro hinh anh 2
HLV Lopetegui hài lòng với tinh thần của các học trò

Về hàng thủ nơi vắng tới 3 trong số 4 nhân tố chính thức và phải dùng lần lượt cặp trung vệ Nacho, Bartra cùng hậu vệ trái Monreal, thuyền trưởng đội bóng xứ đấu bò nói: “Vấn đề ở hàng phòng ngự? Mỗi trung vệ lại có những tố chất riêng của họ. Macedonia là đối thủ lớn. Sự thật là hôm nay họ đã tranh chấp bóng rất tốt khiến chúng tôi phải điều chỉnh lại lối chơi.”

“Lúc đầu, đối thủ của chúng tôi cho thấy nhiều năng lượng và tinh thần. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi khi cướp được bóng, họ có thể khiến chúng tôi gặp vấn đề. Nhìn chung, chúng tôi đã có hiệp 1 tốt song những pha dứt điểm đã thiếu sắc nét. Trong hiệp 2, mọi thứ đã tiến triển rõ rệt.”
 
Với chiến thắng 4-0 trước Macedonia, Tây Ban Nha tiếp tục dẫn đầu bảng G tại vòng loại World Cup 2018 với cùng 10 điểm sau 4 trận như Italia nhưng đứng trên do hơn hiệu số bàn thắng – bại. Sau đây 3 ngày, thầy trò Lopetegui sẽ có trận giao hữu với Anh trên sân Wembley huyền thoại.

Ý An (Theo Thể thao Việt Nam)
 
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Trước sự chứng kiến của các quan chức từ ban huấn luyện đội tuyển Brazil, Neymar đã có màn trình diễn chói sáng khi lập cú đúp giúp Santos giành chiến thắng 3-1 trước Juventude, như một lời khẳng định cho khát khao cháy bỏng trở lại Selecao và góp mặt tại World Cup 2026.

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Feyenoord và Fenerbahce sẽ chạm trán nhau trong trận lượt đi vòng loại thứ ba Champions League trên sân De Kuip rạng sáng 7/8. Với lực lượng sứt mẻ nhưng đầy tham vọng, cả hai hứa hẹn tạo nên 90 phút căng thẳng và giàu chiến thuật, nơi bản lĩnh và kinh nghiệm sẽ là yếu tố định đoạt kết quả.

Video

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Ruben Neves: Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng cũng chính bi kịch ấy đã tiếp thêm lửa cho khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định, toàn đội đang hướng đến chức vô địch World Cup với quyết tâm chưa từng có, như một cách để tưởng nhớ người đồng đội xấu số Diogo Jota.

Xem thêm
top-arrow
X