Thứ Ba, 05/08/2025
Zalo

Roberto Carlos sốc vì Anzhi suy sụp quá nhanh

Thứ Năm 12/09/2013 07:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Danh thủ Brazil tin rằng đội bóng nhà giàu Nga sẽ sớm trở thành trò cười ngay tại Europa League mùa này, nếu không có những thay đổi trên thượng tầng.

Anzhi nổi lên từ đầu năm 2011 và làm rúng động bóng đá thế giới với kế hoạch nhân sự giàu tham vọng, mà đỉnh cao là việc họ trả lương 20 triệu euro mỗi năm cho Samuel Eto'o. Ngoài tiền đọa người Cameroon, Anzhi cũng đưa về những tên tuổi lớn như Roberto Carlos hay HLV Guus Hiddink.

Roberto Carlos từng là một viên gạch quan trọng trong quá trình thăng tiến thần tốc của Anzhi hai năm qua. Chỉ ít tháng sau khi anh ra đi, Anzhi bắt đầu suy sụp.
Roberto Carlos từng là một viên gạch quan trọng trong quá trình thăng tiến thần tốc của Anzhi hai năm qua. Chỉ ít tháng sau khi anh ra đi, Anzhi bắt đầu suy sụp.

Tuy nhiên, sự thay đổi chính sách trên thượng tầng hè này khiến CLB tuột dốc không phanh. Toàn bộ đội hình bị rao bán và phần lớn đã ra đi, tìm đến những bến đỗ mới, trong đó có cả "biểu tượng cho khát vọng - chiến thắng" Eto'o.

Không lâu trước đó, như nhìn thấy trước những bất trắc, Hiddink cũng chia tay Anzhi chỉ sau hai trận đầu mùa mới, nhường chỗ cho Rene Meulensteen, HLV đồng hường Hà Lan bị sa thải chỉ sau chưa đầy một tháng làm việc. Roberto Carlos đã dự cảm xấu về Anzhi, nhưng không ngờ đội bóng Nga mà ông từng gắn bó với cả tư cách cầu thủ lẫn HLV, lại sụp đổ nhanh đến vậy.

"Tôi từng nói, nếu Guus Hiddink và tôi ra đi, kiến trúc tổng thể ở Anzhi sẽ sụp đổ", anh chia sẻ trên tờ Sport Express (Nga). "Nhưng tôi không ngờ điều đó xảy ra nhanh đến thế. Nếu tôi còn ở lại, chuyện này có lẽ đã không diễn ra. Đội bóng đơn giản là không có đủ kinh nghiệm".

Nhờ đứng thứ ba ở giải Ngoại hạng Nga mùa trước, Anzhi mùa này sẽ dự Europa League. Carlos cho rằng nếu không có những thay đổi kịp thời trong khâu quản lý, Anzhi sẽ sụp đổ nhanh chóng. "Anzhi sẽ trở thành trò cười ở Europa League, nếu CLB không nhanh chóng thuê một HLV tốt và một Giám đốc Thể thao đủ năng lực. Còn cứ theo đà này, CLB sẽ sụp đổ trong vòng hai năm nữa".

Roberto Carlos rời Anzhi trong hè vừa qua để bắt đầu làm HLV chuyên nghiệp khi nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Sivasspor.

(Theo Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Feyenoord và Fenerbahce sẽ chạm trán nhau trong trận lượt đi vòng loại thứ ba Champions League trên sân De Kuip rạng sáng 7/8. Với lực lượng sứt mẻ nhưng đầy tham vọng, cả hai hứa hẹn tạo nên 90 phút căng thẳng và giàu chiến thuật, nơi bản lĩnh và kinh nghiệm sẽ là yếu tố định đoạt kết quả.

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Ruben Neves: Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng cũng chính bi kịch ấy đã tiếp thêm lửa cho khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định, toàn đội đang hướng đến chức vô địch World Cup với quyết tâm chưa từng có, như một cách để tưởng nhớ người đồng đội xấu số Diogo Jota.

Video

Xem thêm
top-arrow
X