Sau quãng thời gian ngắn chơi bóng tại Saudi Pro League cho CLB Al Shabab, tiền vệ lừng danh Ivan Rakitic đã trở về quê nhà khoác áo CLB Hajduk Split và mới đây chính thức tuyên bố giải nghệ.
Trên mạng xã hội, anh viết đầy xúc động: “Bóng đá ơi, bạn đã cho tôi nhiều hơn những gì tôi từng mơ ước. Bạn cho tôi những chiến thắng, thất bại, những bài học và những người bạn suốt đời. Bạn cho tôi một hành trình đặc biệt và hàng ngàn câu chuyện để kể. Bạn mang đến cho tôi một gia đình tuyệt vời và những khoảnh khắc tôi sẽ mang theo suốt đời trong tim.
Bây giờ đã đến lúc nhìn bạn từ một góc độ khác, sống cùng bạn bằng tất cả đam mê, với một trái tim luôn biết ơn từ trên khán đài, trong văn phòng, từ chính ngôi nhà của tôi, hay bất cứ nơi đâu cuộc đời đưa tôi tới”.
![]() |
Ivan Rakitic chính thức giải nghệ |
Sinh ra tại Thụy Sĩ trong một gia đình gốc Croatia, Ivan Rakitic trưởng thành từ lò đào tạo FC Basel trước khi chuyển đến Schalke 04 vào năm 2007. Sau đó, anh gia nhập Sevilla năm 2011 rồi gia nhập Barcelona. Tại đây, cầu thủ này giành 13 danh hiệu, trong đó có 4 La Liga, 4 Cúp Nhà vua và 1 Champions League.
Ở cấp độ ĐT quốc gia, anh có 106 lần khoác áo Croatia, giành ngôi Á quân World Cup 2018 và chia tay ĐT vào năm 2019. Trong màu áo CLB Sevilla, anh cũng 2 lần vô địch UEFA Europa League.
Chia sẻ trong thông báo giải nghệ, Rakitic xúc động nói: “Tại Sevilla, tôi đã tìm thấy một ngôi nhà thứ hai và tình yêu của đời mình. Con gái tôi sinh ra ở đó, tôi giành danh hiệu lớn đầu tiên tại đó. Chúng tôi từng khóc cùng nhau và ăn mừng cuồng nhiệt. Sevilla là vĩnh cửu.
Barcelona đã cho tôi tất cả. Đó là CLB trong mơ của tôi. Tôi đạt được mọi mục tiêu tại đây, thi đấu cùng những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và giành mọi danh hiệu cùng tập thể.
Còn với Croatia, chúng tôi đã làm nên lịch sử, từ trận ra mắt năm 2007 cho đến chung kết World Cup 2018. Chúng tôi đã khiến hàng triệu người mơ ước và tự hào về cội nguồn của mình. Được chia sẻ phòng thay đồ cùng những người đồng đội quốc gia là một trong những món quà lớn nhất của sự nghiệp tôi”.