Thứ Tư, 06/08/2025
Zalo

Người hùng Croatia hối hận vì bêu rếu Ronaldo

Thứ Năm 06/09/2018 06:57(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Không tham dự lễ trao giải của UEFA tuần trước, Cristiano Ronaldo đã bị HLV Zlatko Dalic của Croatia chỉ trích. Nhưng mới đây, Dalic xin lỗi Ronaldo vì phát ngôn của mình.
 

Dalic chỉ trích Ronaldo


Giữa tuần trước, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã tổ chức lễ trao các giải thưởng cho các cá nhân xuất sắc tại Champions League mùa 2017/18. Không ngạc nhiên khi những thành viên của Real Madrid là Keylor Navas, Sergio Ramos, Modric và Cristiano Ronaldo đều đã được vinh danh.

Trong số những ngôi sao trên, chỉ có Ronaldo không tham dự lễ trao giải dù lý do không được tiết lộ. Nhiều người cho rằng sự vắng mặt của anh là một sự phản ứng khi Modric là người giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm.

Dalic xin lỗi Ronaldo vì phát ngôn của mình hình ảnh

Dalic xin lỗi Ronaldo vì phát ngôn của mình


Từ đại diện của Ronaldo - Jorge Mendes, chủ tịch Juventus - Beppe Marotta tới em gái Katia Aveiro đều đứng ra chỉ trích UEFA. Ngược lại, HLV Zlatko Dalic, thầy Modric tại ĐT Croatia lại lên án Ronaldo. Theo ông, CR7 là người hành động theo bản năng và không bao giờ muốn có cầu thủ này trong đội bóng của mình.
 

Người hùng Croatia hối hận


Trong một động thái mới đây, Dalic xin lỗi Ronaldo. Ông thừa nhận đã đi quá xa trong việc chỉ trích người 5 lần giành Quả bóng vàng. “Tôi rất tiếc”, Dalic nói với các phóng viên trước trận giao hữu của Croatia với Bồ Đào Nha, nơi Ronaldo vắng mặt vì xin miễn lên tuyển.

“Đó là một phần trong câu trả lời của tôi cho câu hỏi tại sao Ronaldo không tham dự buổi lễ trao giải của UEFA và về những nhận xét tiêu cực về Modric khi nhận giải. Tôi đã nói đó là sự ích kỷ của Ronaldo và không thích những cầu thủ như vậy.”

Quan điểm: Modric xứng đáng là số 1 châu Âu hơn Ronaldo
Luka Modric giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA trao tặng là điều khiến cho nhiều người bất ngờ bởi ai cũng mặc định Cristiano Ronaldo được vinh...

“Đó không hẳn là ý kiến cá nhân hoặc thiếu tích cực, có thể chỉ được trình bày sai và tôi xin lỗi. Đối với giải thưởng The Best của FIFA, tôi đã bình chọn cho Modric và xếp Ronaldo thứ 2. Modric xứng đáng vì cậu ấy đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tại World Cup 2018 và giành ngôi á quân.”

“Cậu ấy cũng là nhà vô địch thế giới và châu Âu với Real. Không có cầu thủ nào khác giành được nhiều thành tích hơn trong năm nay. Ronaldo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, nhưng năm nay thì Modric hay hơn.”

Xem thêm một số bài viết khác về Ronaldo trên trang bongda24h.vn:



Gia Vi (TTVN)

 
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Trước sự chứng kiến của các quan chức từ ban huấn luyện đội tuyển Brazil, Neymar đã có màn trình diễn chói sáng khi lập cú đúp giúp Santos giành chiến thắng 3-1 trước Juventude, như một lời khẳng định cho khát khao cháy bỏng trở lại Selecao và góp mặt tại World Cup 2026.

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Feyenoord và Fenerbahce sẽ chạm trán nhau trong trận lượt đi vòng loại thứ ba Champions League trên sân De Kuip rạng sáng 7/8. Với lực lượng sứt mẻ nhưng đầy tham vọng, cả hai hứa hẹn tạo nên 90 phút căng thẳng và giàu chiến thuật, nơi bản lĩnh và kinh nghiệm sẽ là yếu tố định đoạt kết quả.

Video

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Ruben Neves: Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng cũng chính bi kịch ấy đã tiếp thêm lửa cho khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định, toàn đội đang hướng đến chức vô địch World Cup với quyết tâm chưa từng có, như một cách để tưởng nhớ người đồng đội xấu số Diogo Jota.

Xem thêm
top-arrow
X