Neymar: Tôi sẽ chơi bóng đến khi nào không còn khả năng
Mới đây, Neymar đã gia hạn hợp đồng với Santos đến cuối năm nay, kèm tùy chọn gia hạn đến hết World Cup 2026. Dù thời gian qua liên tục vật lộn với chấn thương, anh vẫn chưa từ bỏ giấc mơ sân cỏ.
Trong một buổi phỏng vấn đặc biệt do chính người thân và bạn bè thực hiện, khi được vợ là Bruna Biancardi hỏi lý do vẫn tiếp tục chơi bóng, Neymar chia sẻ đầy cảm xúc:
![]() |
Neymar: Tôi sẽ chơi bóng đến khi nào không còn khả năng |
“Điều thúc đẩy tôi là tình yêu tôi vẫn dành cho bóng đá. Khao khát được ra sân, được thi đấu, đó là thứ khiến tôi thức dậy mỗi sáng, bước ra sân tập. Tình yêu đó sẽ mãi ở trong tôi. Một ngày nào đó, mong muốn được chơi bóng sẽ tắt đi, khi tôi không còn đủ khả năng để thể hiện như mình mong muốn. Nhưng cho đến khi điều đó xảy ra, mọi người vẫn phải chia sẻ tôi, chia sẻ tình yêu này”.
Sau khi chấm dứt hợp đồng với Al Hilal, Neymar trở lại Santos vào đầu năm nay. Tuy nhiên, quãng thời gian chơi bóng tại Saudi Arabia của anh bị gián đoạn nghiêm trọng bởi chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) trong một trận đấu của đội tuyển Brazil hồi tháng 10/2023.
Những chấn thương cơ tái phát đã giới hạn đóng góp của Neymar cho Santos, chỉ 3 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 15 trận. Điều đó cũng khiến anh chưa thể tái xuất trong màu áo Selecao, điều mà người hâm mộ Brazil luôn mong đợi.
Neymar cũng không né tránh những chỉ trích về lối sống của mình, điều luôn đi kèm với hào quang suốt sự nghiệp. Trò chuyện với vợ, anh thẳng thắn bày tỏ:
“Tôi không thể kiểm soát suy nghĩ của người khác. Rất khó để trả lời những người không hiểu gì về cuộc sống của chúng ta… Phán xét thì dễ, nhưng để thấu hiểu những gì phía sau lại khó. Cả sự nghiệp, tôi luôn có chút buồn vì điều đó, vì những người không biết gì về tôi nhưng vẫn nói về tôi, không chỉ trên khía cạnh bóng đá.
Tôi biết mình là một người tốt, nhưng đối mặt với điều đó thật không dễ dàng. Tôi chỉ ước họ quan tâm nhiều hơn đến điều thực sự quan trọng: những gì tôi thể hiện trên sân. Ngày nay, với mạng xã hội và internet, thật khó để mọi người chỉ tập trung vào cầu thủ.
Bị đánh giá sai, thậm chí bị ghét bởi những người không biết mình, không sống cùng mình, không hiểu nỗ lực mình bỏ ra, điều đó thật tệ, thật buồn. Nhưng tôi đã có tinh thần vững vàng trước những điều đó. Tôi có thể đọc, nhưng nó không làm tổn thương tôi.
Sự nghiệp bóng đá của tôi rồi sẽ kết thúc, tên tôi sẽ ở lại trong lịch sử, nhưng nó sẽ kết thúc. Rồi sẽ có những cầu thủ khác, thế hệ khác xuất hiện. Với tôi, những người thực sự biết tôi, họ mới là điều quan trọng nhất”.