Thứ Ba, 05/08/2025
Zalo

Mourinho nên ngả mũ với Simeone!

Thứ Năm 01/05/2014 07:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trước trận tái đấu với Simeone, Mourinho đã dành cho người đồng nghiệp những lời tán dương và sau 90 phút tại Stamford Bridge, “Người đặc biệt” chẳng thể nói gì hơn ngoài hành động… ngả mũ vái chào.

Mourinho không lạ gì Simeone khi hai người từng so tài hồi ông còn làm việc ở Real Madrid. Đó là một HLV cá tính, rất mực tài năng và là một trong những cái tên được săn đón khắp châu Âu.  Nhắc đến Simeone, có lẽ đến bây giờ Mourinho vẫn còn nghẹn ngào cảm xúc. Đơn giản bởi HLV người Argentina đã từng khiến Mourinho “chết đứng” như Từ Hải ngay tại sào huyệt Bernabeu của Real vào một ngày giữa tháng 5 cách đây chưa đầy 1 năm, trong trận chung kết Cúp Nhà vua.

Mourinho tiếp tục gục ngã trước Simeone ở một trận đấu lớn
Mourinho tiếp tục gục ngã trước Simeone ở một trận đấu lớn

Đó là trận đấu phải kéo dài thời gian tới hai hiệp phụ và cú đánh đầu của Miranda ở phút 99 đã khiến đội quân kiêu hùng của Mourinho sụp đổ. Chiến quả ấy giúp Simeone trở thành HLV đầu tiên của Atletico đánh bại được Real sau 14 năm toàn hòa và thua.  Sau thất bại đó, suốt gần 1 năm qua Mourinho dường như vẫn dõi theo đối thủ. Dễ hiểu bởi những thành công vang dội của Atletico tại La Liga (đang dẫn đầu BXH, thậm chí đứng trước cơ hội vô địch) và cả Champions League thời gian qua như “sấm động bên tai”, buộc Mourinho phải lưu tâm, nhất là khi mà trong đội hình của Atletico có một trụ cột vẫn thuộc biên chế của Chelsea là Thibaut Courtois.

Một lý do khác có lẽ là chủ yếu làm Mourinho lưu ý hơn cả ở Simeone và Atletico là việc trong bối cảnh thế giới bóng đá đang tôn thờ và hướng tới lối đá đẹp mà thịnh hành là tiqui-taca ở Barca, thì Simeone (giống như ông), đeo đuổi lối chơi thực dụng, thứ triết lý bị chỉ trích là “phản bóng đá”.  Thực sự, Mourinho phải ngạc nhiên vì những gì Simeone làm được ở Atletico là ngoài sức tưởng tượng. Không có được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ BLĐ, nhưng chiến lược gia này đã biến Atletico thành một thế lực tại La Liga. Chỉ trong hai năm, Simeone đã mang về phòng truyền thống 3 danh hiệu gồm Europa League 2011/12, Siêu Cúp châu Âu 2012 và Cúp Nhà Vua 2012/13.

Việc Atletico loại ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Champions League là Barca ở vòng tứ kết chứng tỏ sự lựa chọn đúng đắn, cho thấy bản lĩnh và tài năng thực sự của Simeone.

Bái phục Simeone

Ở trận lượt đi, Mourinho đã thành công việc ngăn chặn Atletico ghi bàn bằng lối chơi thực dụng sở trường. Và ở trận đấu đó, Simeone bị chê bởi cách dùng sở đoản là bóng bổng để đấu với một đội bóng Anh.  90 phút bất phân thắng bại tại Vicente Calderon cùng với chiến thắng 2-0 trước Liverpool vẫn bằng lối đá “xe bus” ấy, Chelsea và Mourinho dành được nhiều sự tin tưởng hơn trong cuộc đua đoạt vé tới Lisbon vào 25/5 tới. Bản thân Mourinho cũng khá tự tin vào cơ hội lần đầu tiên cùng Chelsea góp mặt ở 1 trận chung kết Cúp châu Âu.

Song, giấc mộng trời Âu của Mourinho đã không thành. Chiến lược gia người Bồ hoàn toàn bất lực trong việc hóa giải lối chơi của Atletico theo như lời nói của chính ông trước trận đấu.  Chỉ sau 1 tuần, Atletico đã lột xác hoàn toàn. Hình ảnh Atletico bế tắc, “đâm đầu vào… xe bus” không còn, mà thay vào đó là sự linh hoạt trong từng tình huống cụ thể.

Có vẻ Mourinho đã bị Simeone bắt bài. Khi mà “Người đặc biệt” bố trí cả Azplicueta và Ashley Cole chơi ở biên trái nhằm hạn chế những quả tạt của Koke hay Juanfran, Atletico lại chơi bóng ngắn thay vì treo bóng vào trung lộ tìm kiếm vận may. Khi Mourinho có những điều chỉnh về nhân sự, Simeone lập tức thay đổi lối chơi và khai thác vào trúng vị trí mà đối thủ vừa thay đổi (Ahsley Cole được thay bằng Eto’o). Tình huống dẫn đến bàn thắng của Arda Turan là một ví dụ.

Một tuần trước, Mourinho hả hê vì khiến đối phương bế tắc. Tuần này, đến lượt ông nhìn các học trò của mình rơi vào cái bẫy được đối thủ giăng ra. Phải thừa nhận, Simeone quá tinh quái và lối chơi của Atletico cũng vô cùng ảo diệu.

Đánh bại Mourinho 3-1 tại Stamford Bridge thực sự là một kỳ tích bởi không phải đội bóng nào cũng dễ làm được.  Trước trận đấu Mourinho nói rất nhiều, còn lúc này, có lẽ ông chẳng thể nói gì hơn là nên ngả mũ trước Simeone.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Trước sự chứng kiến của các quan chức từ ban huấn luyện đội tuyển Brazil, Neymar đã có màn trình diễn chói sáng khi lập cú đúp giúp Santos giành chiến thắng 3-1 trước Juventude, như một lời khẳng định cho khát khao cháy bỏng trở lại Selecao và góp mặt tại World Cup 2026.

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Feyenoord và Fenerbahce sẽ chạm trán nhau trong trận lượt đi vòng loại thứ ba Champions League trên sân De Kuip rạng sáng 7/8. Với lực lượng sứt mẻ nhưng đầy tham vọng, cả hai hứa hẹn tạo nên 90 phút căng thẳng và giàu chiến thuật, nơi bản lĩnh và kinh nghiệm sẽ là yếu tố định đoạt kết quả.

Video

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Ruben Neves: Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng cũng chính bi kịch ấy đã tiếp thêm lửa cho khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định, toàn đội đang hướng đến chức vô địch World Cup với quyết tâm chưa từng có, như một cách để tưởng nhớ người đồng đội xấu số Diogo Jota.

Xem thêm
top-arrow
X