Thứ Tư, 06/08/2025
Zalo

Messi khẳng định không sống chết vì ngai vàng World Cup

Thứ Bảy 26/10/2019 19:03(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Siêu sao người Argentina khẳng định sẽ không đánh đổi bất cứ danh hiệu nào cho chức vô địch thế giới, mặc cho đó là nỗi niềm khát khao đến ám ảnh sự nghiệp vĩ đại của anh.

​Không có gì cần phải bàn cãi, Lionel Messi chắc chắn là cầu thủ xuất sắc nhất nhì trong lịch sử bóng đá, đặc biệt trong màu áo Barcelona. 15 năm qua gắn bó với CLB xứ Catalonia, siêu sao người Argentina đã giành được vô số danh hiệu cao quý cả tập thể và cá nhân, tiêu biểu như 10 chức vô địch La Liga, 5 cúp bạc Champions League, 6 Quả Bóng Vàng và 6 Chiếc Giày Vàng Châu Âu.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Messi ở đội tuyển Argentina lại không mấy thành công rực rỡ như vậy, thậm chí chẳng được ít nhất suôn sẻ tốt đẹp. Bất chấp cố gắng nỗ lực hết mình, El Pulga vẫn vô duyên trong sứ mệnh mang vinh quang về cho tổ quốc, đặc biệt là cúp vàng World Cup.

Lionel Messi khẳng định không sống chết vì ngai vàng World Cup hình ảnh
Lionel Messi

Đã tham dự 4 kỳ World Cup, Messi chưa thể đưa Argentina lên ngôi vô địch và chỉ đạt thành tích á quân năm 2014 là tốt nhất. Cũng chính vì vậy, anh vẫn không thể sáng ngang sự vĩ đại với huyền thoại đồng hương Diego Maradona tại quê nhà, thậm chí thường xuyên chịu áp lực chỉ trích.

Chức vô địch World Cup là giấc mơ, nỗi niềm khát khao, thậm chí ám ảnh Messi khắc khoải khôn nguôi. Mặc dù vậy trong phát biểu mới nhất, thiên tài sinh năm 1987 khẳng định sẽ không bao giờ đánh đổi bất cứ thứ gì đã đạt được để có thể vươn tới giấc mơ tối hậu đó của mình.

“Tôi đương nhiên rất muốn trở thành nhà vô địch thế giới. Song, tôi không nghĩ mình sẽ đánh đổi bất cứ danh hiệu nào khác trong sự nghiệp của mình chỉ để lấy được chiếc cúp đó. Đây đều là những thứ tôi được Chúa ban tặng và dù sao, tôi không thể mơ mình có được tất cả mọi thứ. Những gì tôi may mắn có được cho đến hiện tại vốn đã lớn hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của tôi rồi.”

Không chỉ World Cup, Messi và Argentina còn liên tiếp lỗi hẹn với cả những kỳ Copa America, đặc biệt khi đã thất bại liên tiếp trong hai trận chung kết trước Chile. Với Copa America 2020 được tổ chức ngay trên quê hương cũng như World Cup 2022 sau đó, đây nhiều khả năng sẽ là những cơ hội cuối cùng để El Pulga mang vinh quang về cho tổ quốc.

Josep Maria Minguella: Người đứng sau những thương vụ khủng của Barcelona
Thành công lớn nhất của Minguella khi trở thành người đại diện đó là đem về Lionel Messi, không chỉ cho Barcelona mà còn cho NHM bóng đá trên khắp thế giới.
Gia Khoa (TTVN)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Trước sự chứng kiến của các quan chức từ ban huấn luyện đội tuyển Brazil, Neymar đã có màn trình diễn chói sáng khi lập cú đúp giúp Santos giành chiến thắng 3-1 trước Juventude, như một lời khẳng định cho khát khao cháy bỏng trở lại Selecao và góp mặt tại World Cup 2026.

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Feyenoord và Fenerbahce sẽ chạm trán nhau trong trận lượt đi vòng loại thứ ba Champions League trên sân De Kuip rạng sáng 7/8. Với lực lượng sứt mẻ nhưng đầy tham vọng, cả hai hứa hẹn tạo nên 90 phút căng thẳng và giàu chiến thuật, nơi bản lĩnh và kinh nghiệm sẽ là yếu tố định đoạt kết quả.

Video

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Ruben Neves: Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng cũng chính bi kịch ấy đã tiếp thêm lửa cho khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định, toàn đội đang hướng đến chức vô địch World Cup với quyết tâm chưa từng có, như một cách để tưởng nhớ người đồng đội xấu số Diogo Jota.

Xem thêm
top-arrow
X