Thứ Ba, 05/08/2025
Zalo

Jose Mourinho “ghen” vì sự đối xử của UEFA dành cho ông bạn Sir Alex

Thứ Bảy 24/11/2012 20:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

HLV Jose Mourinho lại gây xung đột với UEFA khi mỉa mai rằng “cảm ơn chẳng vì cái gì” sau trận đấu thứ 100 của ông tại đấu trường Champions League.

Có thể hiểu chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang “nhắc nhở” UEFA rằng tại sao Sir Alex Ferguson được trang trọng trao tặng một tấm kỷ niệm chương nhân sự kiện 100 trận ở Champions League còn giờ với ông thì không có sự đối xử tương tự? Ngay cả với cậu học trò Cristiano Ronaldo ở trận đấu thứ 100 cho ĐT Bồ Đào Nha gần đây cũng được tổ chức hẳn nghi thức nhỏ trước trận để trao kỷ niệm chương từ UEFA.

ferguson mourinho
 

Hôm thứ Tư vừa rồi, Mourinho vừa trở thành HLV thứ năm trong lịch sử, và cũng là trẻ nhất, có 100 trận cầm quân tại Champions League, khi Real Madrid thi đấu trên sân Etihad của Man City. Nhưng chẳng hề có bất kỳ sự ghi nhận xứng đáng mà UEFA dành cho ông.

Thay vào đó, Mourinho còn ôm bực mình vào lòng với cách cầm còi của trọng tài Gianluca Rocchi. Ông chua chát thừa nhận: “Tôi phải cố giữ bình tĩnh bởi tôi vẫn còn án treo với UEFA. Vì vậy, tôi chỉ muốn cảm ơn họ vì tấm kỷ niệm chương rất đẹp mà họ gửi đến như món quà cho trận đấu thứ 100 của tôi”.

Trong cuộc họp báo trước trận gặp Real Betis vào đêm nay, trợ lý Aitor Karanka của Real thay lời Mourinho gửi tới UEFA. Karanka nói: “Có điều trớ trêu. Một ngày trước trận đấu, Mourinho nhận được cuộc gọi từ một HLV để chúc mừng trận đấu thứ 100 của ông ấy. Cũng HLV này thông báo UEFA sẽ gửi cho ông ấy một tấm kỷ niệm chương khi đạt đến 100 trận ở Champions League”.

Qua đây có thể thấy Mourinho khá ấm ức vì cách đối xử khác biệt mà ông phải nhận từ UEFA. 

THÁI SƠN - Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Ruben Neves: Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng cũng chính bi kịch ấy đã tiếp thêm lửa cho khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định, toàn đội đang hướng đến chức vô địch World Cup với quyết tâm chưa từng có, như một cách để tưởng nhớ người đồng đội xấu số Diogo Jota.

Video

Xem thêm
top-arrow
X