Thứ Ba, 05/08/2025
Zalo

HLV tạm quyền Alessio chưa hài lòng dù Juventus vừa thắng "bốn sao"

Thứ Năm 08/11/2012 10:18(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 (Bongda24h) - Ngay sau thất bại trước Inter Milan tai Serie A, Juventus đã đứng dậy mạnh mẽ bằng chiến thắng đầu tiên tại Champions League mùa này. Dù thắng đậm nhưng HLV tạm quyền Alessio khẳng định lẽ ra Juventus còn có thể thắng đậm hơn thế.

Để thua 1-3 trong trận derby Italia trước Inter Milan ngay tại thánh địa Juventus Arena, người ta đang hoài nghi liệu đã đến lúc Juventus bộc lộ ra những yếu điểm và bắt đầu bước vào giai đoạn khủng hoảng khi tâm lí các cầu thủ bị ảnh hưởng nặng nề. Sự lo ngại ấy không phải không có lí khi Juventus mới chỉ giành được thành tích toàn hòa tại vòng bảng Champions League mùa này. Vì vậy, trận tiếp đón đối thủ đến từ Đan Mạch - Nordsjaelland là bài kiểm tra dành cho đội bóng thành Turin để xem họ đã sẵn sàng đứng lên sau cú ngã đau trước Inter Milan hay chưa.

HLV Alessio
HLV Alessio tự tin Juventus thừa sức đánh bại Chelsea trong trận đấu tiếp theo

Có vẻ như sự lo lắng của các cổ động viên là hơi thừa, khi Juventus biến đau thương thành hành động bằng cách vùi dập đối thủ tội nghiệp Nordsjaelland với bốn bàn không gỡ. Lần lượt Marchisio, Artuto Vidal, Giovinco rồi Quagliarella "nổ súng" hoàn tất ngày thi đấu thành công của Juventus. Trước trận đấu, người ta lo ngại về khả năng làm bàn của "lão phu nhân" nhưng trong trận đấu đêm qua dù vẫn còn phụ thuộc nhiều vào các tiền vệ, thế nhưng hai tiền đạo Giovinco và Quagliarella cũng đã lập công để phần nào lấy lại cảm giác yên tâm từ người hâm mộ.

Chiến thắng này giúp Juventus tạm đứng thứ ba trong bảng đấu với 6 điểm giành được, chỉ kém hai đội đang chia sẻ vị trí đầu bảng là Chelsea và Shakhtar Donetsk đúng một điểm. Dù vừa giành chiến thắng mĩ mãn về nhiều mặt, nhưng HLV Alessio vẫn tỏ ra có chút "phàn nàn" về kết quả bởi ông cho rằng nếu tận dụng tốt cơ hội, Juventus còn ghi được nhiều bàn thắng hơn nữa:" Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng chỉ ghi được bốn bàn, lẽ ra chúng tôi phải ghi được nhiều hơn. Chúng tôi kiểm soát bóng ở mọi khu vực trên sân và thoải mái áp đặt thế trận".

Vẫn còn quá sớm để Juventus lạc quan bởi vẫn còn hai trận đấu khó khăn sắp tới gặp Chelsea và Shakhtar Donetsk nữa. Thế nhưng HLV Alessio khẳng định đội bóng thành Turin đủ khả năng để lọt vào vòng knock out:" Dĩ nhiên chúng tôi hoàn toàn có thể đánh bại Chelsea trên sân nhà trong trận đấu sắp tới và giành quyền lọt vào vòng tiếp theo". 

  • Như Đạt

 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Feyenoord và Fenerbahce sẽ chạm trán nhau trong trận lượt đi vòng loại thứ ba Champions League trên sân De Kuip rạng sáng 7/8. Với lực lượng sứt mẻ nhưng đầy tham vọng, cả hai hứa hẹn tạo nên 90 phút căng thẳng và giàu chiến thuật, nơi bản lĩnh và kinh nghiệm sẽ là yếu tố định đoạt kết quả.

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Ruben Neves: Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng cũng chính bi kịch ấy đã tiếp thêm lửa cho khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định, toàn đội đang hướng đến chức vô địch World Cup với quyết tâm chưa từng có, như một cách để tưởng nhớ người đồng đội xấu số Diogo Jota.

Video

Xem thêm
top-arrow
X