HLV Farioli nghẹn ngào sau khi Ajax đánh rơi chức vô địch
Ajax chấm dứt chuỗi trận không thắng bằng chiến thắng 2-0 trước FC Twente trên sân nhà vào Chủ nhật. Tuy nhiên, kết quả này không thể cứu vãn cục diện khi PSV Eindhoven đánh bại Sparta Rotterdam 3-1 để chính thức lên ngôi vô địch.
Thất bại này khiến Ajax lập kỷ lục buồn trong lịch sử bóng đá châu Âu: chưa từng có đội nào đánh mất chức vô địch dù dẫn trước 9 điểm khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu.
![]() |
HLV Farioli nghẹn ngào sau khi Ajax đánh rơi chức vô địch |
Huấn luyện viên Francesco Farioli không giấu được xúc động trong buổi họp báo sau trận và nhiều lần phải dừng lại để giữ bình tĩnh khi chia sẻ về những cảm xúc trái ngược của mùa giải.
“Đây là bài học rất đắt giá, nhưng mọi thứ đã xảy ra như nó phải thế. Tôi không có gì phải hối tiếc”, Farioli nói. “Tôi có thể cảm nhận được cơn bão từ sớm, đó là một trong những điểm mạnh nhất của tôi. Tôi thường tránh nói trước về những điều còn xa vời. Tôi biết rõ chúng tôi là ai và điều đó đánh đổi bằng những gì”.
Farioli nhậm chức tại Ajax vào tháng 6 năm ngoái, tiếp quản đội bóng sau khi họ kết thúc mùa giải 2023/24 ở vị trí thứ 5. Dưới sự dẫn dắt của ông, Ajax băng băng về đích và được xem là ứng viên số một cho danh hiệu Eredivisie lần thứ 37 khi bỏ xa PSV tới 9 điểm trước 5 vòng cuối. Nhưng rồi họ chỉ giành thêm 2 điểm trong 4 trận tiếp theo, mở toang cánh cửa cho PSV bứt phá.
“Trước tiên, hãy dành lời chúc mừng đến PSV”, Farioli nói thêm. “Họ xứng đáng với vị trí ấy. Chúng tôi đã nỗ lực cạnh tranh đến cùng, và đã cống hiến tất cả những gì có thể.
Tôi biết ơn các cầu thủ, những người đã mang đến cho chúng tôi giấc mơ. Mười một tháng trước, bức tường phòng thay đồ còn trắng toát, vô hồn. Chúng tôi xin phép được sơn lại, mang chút màu sắc vào đó. Hôm nay thật khó để cảm nhận hết những gì bên trong, nhưng vài tuần nữa, có lẽ mọi thứ sẽ rõ ràng hơn”.
Farioli hiện còn 2 năm hợp đồng với Ajax, nhưng được đồn đoán đang nằm trong tầm ngắm của một số câu lạc bộ Serie A. Khi được hỏi về tương lai, ông từ chối đưa ra cam kết cụ thể.
“Hôm nay là ngày của các cầu thủ. Sẽ không có bất kỳ cuộc thảo luận nào khác lấn át điều đó”, ông khẳng định.
Dù kết thúc mùa giải với vị trí á quân, Farioli vẫn tự hào về các học trò khi họ đưa cuộc đua vô địch đến tận vòng cuối cùng.
“Phòng thay đồ tràn ngập cảm xúc, như bạn có thể hình dung. Có nỗi buồn, nhưng chính nỗi buồn đó giúp chúng tôi nhìn lại những gì đã làm được”, ông chia sẻ. “Mười một tháng trước, khi có buổi họp báo đầu tiên, nếu ai đó nói rằng Ajax có thể cạnh tranh chức vô địch đến vòng cuối cùng với đội bóng từng hơn họ 30 điểm mùa trước, thật khó tin. Nhìn một cách lý trí, đây là mùa giải tuyệt vời.
Tôi cảm thấy chúng tôi đã cống hiến hết sức. Các cộng sự, các cầu thủ, tất cả chúng tôi đã dốc hết sức. Hôm nay, tôi thực sự cảm thấy cạn kiệt. Tôi đã yêu cầu các cầu thủ chơi hết sức trên sân cỏ và chúng tôi đã làm vậy. Nhưng đôi khi, tất cả vẫn là không đủ”.