- VIDEO: Arne Slot bảo vệ Alexander Arnold khi bị CĐV Liverpool la ó
- Alexander-Arnold bị la ó tại Anfield sau tuyên bố rời Liverpool
- Dẫn trước 2 bàn, Liverpool vẫn phải chia điểm với Arsenal
Van Dijk: “Tình huống của Alexander-Arnold khác tôi và Salah”
Tháng trước, Van Dijk và Salah đã chấm dứt những đồn đoán về tương lai bằng cách gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với Liverpool. Trong khi đó, Alexander-Arnold mới đây xác nhận anh sẽ rời Anfield khi hợp đồng hiện tại đáo hạn vào cuối mùa, với điểm đến được cho là Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do.
Ở trận hòa 2-2 với Arsenal trên sân Anfield hôm Chủ nhật vừa qua, hậu vệ 26 tuổi phải nhận những tiếng la ó từ một bộ phận cổ động viên khi vào sân từ ghế dự bị. Dù vậy, Van Dijk cho rằng hoàn cảnh của Alexander-Arnold hoàn toàn khác với trường hợp của anh và Salah.
![]() |
Van Dijk: “Tình huống của Alexander-Arnold khác tôi và Salah” |
“Không ai giống ai cả. Mỗi người có những giai đoạn sự nghiệp và góc nhìn khác nhau, nên không thể so sánh tình huống của tôi và Mo với Trent”, Van Dijk phát biểu sau trận đấu. “Tôi rất hạnh phúc khi đạt được thỏa thuận với câu lạc bộ. Dù cách mọi chuyện diễn ra không thực sự đúng ‘chất Liverpool’. Nhưng như tôi từng nói, tôi tự hào khi được gia hạn vì với tôi, hiện tại không có nơi nào tốt hơn thế này.
Hãy nhìn vào Trent, cậu ấy cảm thấy mình đã cống hiến đủ, và muốn thử điều gì đó khác biệt. Đó là quyết định cá nhân. Và nếu những gì truyền thông đưa là đúng, thì đó là Real Madrid, một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới. Cậu ấy đã quyết định rồi.
Chúng tôi, những đồng đội của cậu ấy, cũng rất tiếc vì Trent là một cầu thủ tuyệt vời, đã có rất nhiều khoảnh khắc định đoạt trong màu áo Liverpool và luôn đóng vai trò quan trọng trong đội hình”.
Khi được hỏi liệu phản ứng của người hâm mộ với Alexander-Arnold có làm ảnh hưởng đến không khí lễ mừng chức vô địch hay không, Van Dijk cho biết: “Tôi nghĩ huấn luyện viên đã nói đúng trong buổi họp báo. Không ai có thể quyết định cảm xúc của người khác, nhất là khi cậu ấy đã đưa ra lựa chọn vì bản thân và gia đình. Phản ứng đó xảy ra và Trent phải đối diện với nó.
Chúng tôi, với tư cách tập thể, cũng phải đối diện. Có lẽ cậu ấy cũng đã lường trước điều này. Giờ còn 2 trận đấu nữa rồi chúng tôi sẽ chia tay. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi muốn giành chiến thắng cả 2 trận còn lại, và sau tiếng còi mãn cuộc, tất cả, kể cả Trent, cùng nhau nâng cúp và ăn mừng như chưa từng có. Tôi không nghĩ chuyện này sẽ làm lu mờ niềm vui. Không nên như vậy. Vẫn còn rất nhiều cầu thủ khác cũng xứng đáng có một ngày lễ đáng nhớ. Mọi chuyện là như thế”.