Thứ Ba, 05/08/2025
Zalo

Roberto Firmino nhận thẻ vì "cởi áo" nhiều nhất châu Âu

Thứ Hai 10/04/2017 21:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Roberto Firmino là cầu thủ phải nhận nhiều thẻ phạt nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu vì hành động cởi áo ăn mừng sau khi ghi bàn thắng.

Theo thống kê từ Daily Mail, Roberto Firmino đã phải nhận 7 thẻ vàng kể từ đầu mùa giải 2012-13 vì hành động cởi áo ăn mừng sau khi ghi bàn. Tính trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, không một cầu thủ nào bị phạt nhiều đến thế do lỗi tương tự xét trong cùng quãng thời gian như Firmino.
Roberto Firmino nhan the vi coi ao nhieu nhat chau Au hinh anh
Roberto Firmino bị phạt nhiều thẻ nhất tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu vì hành động cởi áo ăn mừng.

Trong trận thắng 2-1 gần nhất với Stoke, Firmino cởi áo ăn mừng sau khi lập công ấn định chiến thắng 2-1 cho Liverpool. Đáng nói là kể từ khi Jurgen Klopp tiếp quản Liverpool đến nay, chân sút người Brazil thường xuyên chọn cách "lột áo" để ăn mừng bàn thắng.
Nguyên nhân có lẽ nằm ở việc chính Jurgen  Klopp cũng có phần "khuyến khích" các học trò thể hiện cảm xúc một cách tự do trên sân cỏ. Kể từ đầu năm 2016 đến nay, tiền đạo Firmino đã ba lần bị phạt thẻ vàng vì lý do này.
Điểm lại 7 lần Firmino bị phạt thẻ vàng vì cởi áo ăn mừng:
Stoke 1-2 Liverpool (08/04/2017)
Crystal Palace 2-4 Liverpool (29/10/2016)
Liverpool 3-3 Arsenal (13/01/2016)
Hoffenheim 3-2 Frankfurt (12/12/2014)
Hoffenheim 3-1 Braunschweig (10/05/2014)
Bayern Munich 3-3 Hoffenheim (29/03/2014)
Greuther Furth 0-3 Hoffenheim (09/03/2013)
N.D (Theo Thể thao Việt Nam)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

9 ngôi sao bị xóa khỏi trang web chính thức của Chelsea

9 ngôi sao bị xóa khỏi trang web chính thức của Chelsea

9 ngôi sao bị xóa khỏi trang web chính thức của Chelsea

Chelsea đã âm thầm gạch tên 9 cầu thủ khỏi trang web chính thức của câu lạc bộ ngay trước thềm mùa giải mới, trong đó có cả cựu ngôi sao tuyển Anh, Raheem Sterling. Những cái tên này hoàn toàn biến mất khỏi mục đội một, không còn hình ảnh, không còn hồ sơ, như thể họ chưa từng tồn tại tại Stamford Bridge.

Video

Xem thêm
top-arrow
X