Thứ Tư, 06/08/2025
Zalo

Pellegrini đặt mục tiêu vô địch Champions League cho Man City

Thứ Hai 14/09/2015 13:18(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Xsbandinh.com) - HLV Manuel Pellegrini mới đây đã tuyên bố rằng Manchester City không thể trở thành một đội bóng vĩ đại nếu không giành được chức vô địch Champions League.


CLB Man City sẽ bắt đầu chiến dịch Champions League năm thứ 5 liên tiếp bằng cuộc tiếp đón Juventus tới sân nhà vào rạng sáng ngày thứ 4 tới (16/9). Đội bóng thuộc quyền sở hữu của các ông chủ Ả-rập dù đã đầu tư rất nhiều tiền của những năm qua, đã đạt được thành công không nhỏ tại các giải quốc nội đỉnh cao là 2 chức vô địch Premier League trong 4 năm qua song khi bước ra đấu trường danh giá nhất châu Âu vẫn chỉ được coi như những anh thợ học việc non tay.

Pellegrini dat muc tieu vo dich Champions League cho Man City hinh anh
Pellegrini cho rằng Man City phải vô địch Champions League

Trong 2 mùa bóng đầu tiên dự Champions League, Man City bị loại ngay từ vòng bảng trong khi 2 mùa vừa qua dưới sự dẫn dắt của HLV Manuel Pellegrini
, họ đều phải dừng chân ở vòng 1/8 và đội đánh bại ho luôn là "gã khổng lồ" Barcelona. Sau chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace để củng cố ngôi đầu bảng Premier League 2015/16 với thành tích 5 trận toàn thắng và chưa thủng lưới bàn nào, chiến lược gia người Chile đã đề cập tới đấu trường châu Âu và tham vọng to lớn của Man City. Theo ông, để có thể nâng cao tầm vóc và đi vào lịch sử, The Citizens cần phải đạt được thành công tại Champions League.

“Bạn không thể được nhắc tới như một đội bóng vĩ đại nếu không giành chiến thắng tại Champions League”, Pellegrini nói: “Tất nhiên, đăng quang ở giải đấu này không thể dễ dàng khi luôn có sự hiện diện của hàng loạt đội bóng tầm cỡ như Barcelona, Real Madrid và Bayern Munich. Hơn nữa, ngoài Yaya Toure chúng tôi không còn thêm cầu thủ Man City nào từng vô địch Champions League. Do đó, mỗi bước tiến tại giải đấu này dù rất nhỏ cũng đã là rất quý giá.”

Mùa 2015/16 này, Man City tiếp tục rơi vào bảng đấu khó tại Champions League với những đối thủ lần lượt là Juventus, Sevilla và Borussia Monchengladbach. Tuy nhiên, hi vọng giành cho đội chủ sân Etihad cũng không quá thấp khi mà những cái tên trên đều có những vấn đề riêng. Nhà đương kim á quân Champions League, Juventus đã phần nào suy yếu bởi sự xáo trộn lớn về mặt lực lượng. Nhà vô địch Europa League - Sevilla cũng bán đi không ít trụ cột mùa này và đưa về một loạt cái tên mới, khiến đội bóng mất đi sự ổn định trong khi đối thủ còn lại M’gladbach thực lực khá khiêm tốn. Quang trọng nhất, Man City đã có nhiều trải nghiệm tại Champions League và không còn bỡ ngỡ, thiếu bản lĩnh như những năm trước.


Vũ Hoàn
 
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Trước sự chứng kiến của các quan chức từ ban huấn luyện đội tuyển Brazil, Neymar đã có màn trình diễn chói sáng khi lập cú đúp giúp Santos giành chiến thắng 3-1 trước Juventude, như một lời khẳng định cho khát khao cháy bỏng trở lại Selecao và góp mặt tại World Cup 2026.

Video

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Feyenoord và Fenerbahce sẽ chạm trán nhau trong trận lượt đi vòng loại thứ ba Champions League trên sân De Kuip rạng sáng 7/8. Với lực lượng sứt mẻ nhưng đầy tham vọng, cả hai hứa hẹn tạo nên 90 phút căng thẳng và giàu chiến thuật, nơi bản lĩnh và kinh nghiệm sẽ là yếu tố định đoạt kết quả.

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Ruben Neves: Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng cũng chính bi kịch ấy đã tiếp thêm lửa cho khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định, toàn đội đang hướng đến chức vô địch World Cup với quyết tâm chưa từng có, như một cách để tưởng nhớ người đồng đội xấu số Diogo Jota.

Xem thêm
top-arrow
X