Thứ Tư, 06/08/2025
Zalo

Mourinho đứt kỷ lục siêu khủng sau khi Chelsea dừng bước trước PSG

Thứ Năm 12/03/2015 13:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chelsea đã chính thức dừng bước trước PSG ở vòng 1/8 Champions League, trận thua này khiến kỷ lục 5 lần vào bán kết liên tiếp của HLV Jose Mourinho bị chặn đứng.

 

Trước trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League với PSG, Chelsea có lợi thế lớn khi được thi đấu trên sân nhà. Hơn nữa, họ còn cầm chân đội bóng nước Pháp ở trận đấu lượt đi với tỉ số 1-1, vì vậy ở trận lượt về chỉ cần hòa 0-0 là The Blues có thể bước tiếp. Mặc dù được thi đấu hơn người trong phần lớn thời gian thi đấu (Zlatan Ibrahimovic nhận thẻ đỏ từ phút 32), tuy nhiên đội chủ nhà không thể cụ thể hóa bằng chiến thắng. Chelsea để PSG cầm hòa 2-2 trên sân nhà, như vậy đội bóng của HLV Jose Mourinho đã chính thức bị loại vì luật bàn thắng trên sân khách (hòa 3-3 sau hai lượt trận). 
Mourinho dut ky luc sieu khung sau khi Chelsea dung buoc truoc PSG hinh anh
HLV Mourinho không thể có lần thứ 6 vào bán kết Champions League
Không những không có được chiếc vé bước vào vòng tứ kết, trận thua này khiến kỷ lục 5 lần vào bán kết liên tiếp của HLV Jose Mourinho bị chặn đứng. Cụ thể, trước trận đấu này, HLV Mourinho (cùng với Guardiola) đã 5 lần liên tiếp lọt vào bán kết Champions League. Kỷ lục vĩ đại này bắt đầu từ mùa giải 2009/10, khi ông cùng Inter vô địch Champions League. Tiếp đó, trong 3 mùa giải dẫn dắt Real Madrid (2010/11, 2011/12, 2012/13), HLV người Bồ Đào Nha đều dừng bước ở vòng bán kết. Mùa giải trước, Chelsea của ông cũng bị loại bởi Atletico Madrid ở vòng đấu của 4 đội mạnh nhất.

Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay HLV Mourinho không thể tiếp tục nối dài kỷ lục của mình, trận hòa 2-2 trước PSG đã khiến Chelsea phải dừng bước ở vòng 1/8 Champions League. Lúc này, HLV Guardiola người đang có cùng thành tích như nhà cầm quan người Bồ Đào Nha lại có cơ hội tiếp tục nối dài kỷ lục này. Guardiola từng vào bán kết trong 5 mùa giải liên tiếp: 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14 (mùa giải 2012/13, ông không dẫn dắt CLB nào), là người có cơ hội độc chiếm kỷ lục vĩ đại này nếu ông đưa Bayern Munich vào bán kết ở mùa giải này.

Hiện tại, HLV Mourinho vẫn là người lọt vào nhiều trận bán kết trong lịch sử Champions League với 8 lần. Đứng thứ 2 là Sir Alex với 7 lần. Tiếp theo là Anhcelotti (6 lần), Lippi, Munoz, Van Gaal, Guardiola (cùng 5 lần). Tuy nhiên, việc để PSG loại ở vòng 1/8 khiến Mourinho không thể tiếp tục nối dài kỷ lục này, dừng bước ở Champions League cũng khiến cơ hội giành cú ăn 3 của Chelsea coi như đã chấm dứt.

Thúy Ngân
 
 
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Trước sự chứng kiến của các quan chức từ ban huấn luyện đội tuyển Brazil, Neymar đã có màn trình diễn chói sáng khi lập cú đúp giúp Santos giành chiến thắng 3-1 trước Juventude, như một lời khẳng định cho khát khao cháy bỏng trở lại Selecao và góp mặt tại World Cup 2026.

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Feyenoord và Fenerbahce sẽ chạm trán nhau trong trận lượt đi vòng loại thứ ba Champions League trên sân De Kuip rạng sáng 7/8. Với lực lượng sứt mẻ nhưng đầy tham vọng, cả hai hứa hẹn tạo nên 90 phút căng thẳng và giàu chiến thuật, nơi bản lĩnh và kinh nghiệm sẽ là yếu tố định đoạt kết quả.

Video

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Ruben Neves: Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng cũng chính bi kịch ấy đã tiếp thêm lửa cho khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định, toàn đội đang hướng đến chức vô địch World Cup với quyết tâm chưa từng có, như một cách để tưởng nhớ người đồng đội xấu số Diogo Jota.

Xem thêm
top-arrow
X