- Man City nhắm thủ môn người Bồ thay Ederson
- Man City bất ngờ theo đuổi Jules Kounde của Barca
- De Bruyne tiết lộ lý do rời Premier League sau khi chia tay Man City
Man City nẫng tay trên Newcastle, đưa James Trafford trở lại Etihad
James Trafford sẽ ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với Man City, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Thủ môn 21 tuổi vốn đã ở rất gần Newcastle sau khi đội bóng vùng Tyneside gửi lời đề nghị trị giá 27 triệu bảng, đồng thời sẵn sàng để Martin Dubravka di chuyển theo chiều ngược lại.
Tuy nhiên, do điều khoản ưu tiên mua lại được cài vào thỏa thuận khi Trafford chuyển đến Burnley vào năm 2023, đội chủ sân Turf Moor buộc phải thông báo cho Man City về đề nghị của Newcastle. Và ngay lập tức, nhà đương kim vô địch Premier League quyết định kích hoạt điều khoản để đưa người cũ trở lại. Việc còn lại chỉ là quyết định của chính Trafford, và anh đã chọn quay về Etihad.
![]() |
Man City nẫng tay trên Newcastle, đưa James Trafford trở lại Etihad |
Dù đã theo dõi Trafford suốt mùa hè, ban đầu City chưa có ý định hành động ngay. Kế hoạch của họ là chỉ chiêu mộ lại thủ môn trẻ này nếu chia tay một trong hai cái tên: Ederson hoặc Stefan Ortega. Nhưng trước động thái quyết đoán từ phía Newcastle, Man City buộc phải ra tay sớm để ngăn thương vụ trôi khỏi tầm với.
Với việc Ederson nhiều khả năng sẽ ở lại bất chấp sự quan tâm từ Galatasaray, Man City sẽ để Ortega ra đi, mở đường cho Trafford cạnh tranh trực tiếp suất bắt chính với thủ thành người Brazil trong đội hình của Pep Guardiola.
Đáng chú ý, dù phải bỏ ra 27 triệu bảng để tái chiêu mộ Trafford, ban lãnh đạo Man City lại xem đây là thương vụ có lời, bởi họ từng bán anh cho Burnley với giá 14 triệu bảng, tức chỉ tốn thực chất 13 triệu bảng để đưa viên ngọc sáng của lò đào tạo trở về mái nhà xưa.