- Liverpool hoãn kế hoạch tập trung vì Diogo Jota
- Liverpool có hành động đẹp với gia đình Diogo Jota
- Đồng đội ở Liverpool đau đớn gửi lời tiễn biệt Diogo Jota
Liverpool trở lại tập luyện giữa nỗi đau mất mát Diogo Jota
Diogo Jota cùng em trai mình, Andre Silva, đã tử vong trong một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc vào rạng sáng thứ Năm. Theo thông tin ban đầu, cả hai đang trên đường tới bến phà ở Tây Ban Nha để di chuyển sang Anh, chuẩn bị cho đợt tập huấn tiền mùa giải với Liverpool, thì chiếc Lamborghini bất ngờ mất lái, lao khỏi đường và bốc cháy dữ dội.
Một số cầu thủ Liverpool lẽ ra đã bắt đầu tập luyện từ thứ Sáu tuần trước, nhưng câu lạc bộ đã quyết định tạm hoãn kế hoạch nhằm tưởng nhớ Jota. Huấn luyện viên Arne Slot cùng nhiều trụ cột của đội một đã có mặt tại lễ tang của hai anh em ở Gondomar, Bồ Đào Nha vào thứ Bảy.
![]() |
Liverpool trở lại tập luyện giữa nỗi đau mất mát Diogo Jota |
Ngày trở lại trung tâm huấn luyện, các cầu thủ Liverpool đang được bủa vây bởi vô số vòng hoa tưởng niệm, trong đó có nhiều dải ruy băng mang dòng chữ quen thuộc từ bài hát truyền thống của đội bóng: "You'll Never Walk Alone”.
Nhà đương kim vô địch Premier League dự kiến sẽ đá giao hữu trận đầu tiên của mùa hè gặp Preston North End vào ngày 13 tháng 7. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu trận đấu có diễn ra đúng lịch trình hay không.
Trong những ngày qua, hàng ngàn người hâm mộ đã đổ về Anfield, để lại hoa, thư tay và những lời nhắn xúc động trước cổng sân vận động nhằm bày tỏ lòng thương tiếc với Jota và em trai. Các đồng đội cũ và hiện tại của Jota cũng gửi lời tri ân sâu sắc.
Đội trưởng Virgil van Dijk chia sẻ anh hoàn toàn suy sụp và không thể tin nổi. Mohamed Salah viết trên mạng xã hội hôm thứ Sáu: "Cho đến tận hôm qua, tôi chưa từng nghĩ sẽ có điều gì khiến mình sợ hãi khi quay lại Liverpool sau kỳ nghỉ. Đồng đội rồi sẽ đến và đi, nhưng không phải như thế này. Thật khó để chấp nhận rằng Diogo sẽ không còn ở đó khi chúng tôi trở lại”.