Klopp được chào đón khi trở lại Liverpool
Jurgen Klopp đã có mặt tại Anfield trong ngày Liverpool tổ chức lễ ăn mừng chức vô địch, đồng thời có cuộc gặp gỡ và trò chuyện cùng HLV trưởng Arne Slot, người kế nhiệm ông tại đội bóng. Đây là lần đầu tiên sau một năm Klopp trở lại Merseyside, và ông nhanh chóng tham gia vào nhiều hoạt động của CLB kể từ khi đặt chân đến thành phố.
Tối thứ Sáu, nhà cầm quân người Đức góp mặt tại buổi dạ tiệc từ thiện của Quỹ LFC Foundation, trước khi đến Trung tâm huấn luyện AXA vào thứ Bảy để theo dõi buổi tập cuối cùng của đội bóng trong mùa giải.
Tại đây, Klopp đã có dịp gặp gỡ HLV Arne Slot. Một ngày sau, ông xuất hiện trên khán đài VIP sân Anfield để theo dõi trận hòa 1-1 giữa Liverpool và Crystal Palace, cũng như tham dự lễ ăn mừng sau trận đấu.
Sau khi các cầu thủ nhận cúp trên sân, Klopp tiếp tục di chuyển vào khu vực hậu trường nơi Slot cùng toàn đội Liverpool đang tiếp tục lễ mừng công. Tại đây, hai vị chiến lược gia đã có thêm một cuộc trò chuyện ngắn, và Klopp đã chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt này với 4,6 triệu người theo dõi trên Instagram cá nhân.
“Chúc mừng các nhà vô địch! Một đội bóng tuyệt vời, một CLB tuyệt vời, một mùa giải tuyệt vời! YNWA,” Klopp viết, kèm loạt ảnh chụp cùng Arne Slot, Virgil van Dijk và khung cảnh trên khán đài.
![]() |
Klopp có cuộc trò chuyện ngắn với HLV Slot |
Trong buổi họp báo sau trận, khi được hỏi về cuộc gặp với Klopp tại trung tâm huấn luyện, HLV Slot chia sẻ: “Cuộc gặp rất vui vẻ! Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp trực tiếp, dù trước đó đã có vài lần trao đổi. Hôm qua thời gian khá hạn hẹp vì những ngày cuối mùa ai cũng bận rộn, nhưng tôi vẫn tranh thủ được đôi chút để trò chuyện với ông ấy. Có thể trong vài ngày tới chúng tôi sẽ gặp lại, thậm chí nếu tôi rời khỏi phòng họp báo ngay bây giờ, biết đâu lại có thêm thời gian để nói chuyện cùng ông ấy!”
Theo kế hoạch, Jurgen Klopp sẽ ở lại Liverpool thêm ít nhất một ngày và sẽ tham dự buổi diễu hành ăn mừng chức vô địch cùng người hâm mộ vào thứ Hai với tư cách là một cổ động viên của The Kop,