Thứ Hai, 23/06/2025
Zalo

John Terry lại bị UEFA "sờ gáy": Treo giò thêm 2 trận

Thứ Sáu 01/06/2012 07:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h)- Nhà vô địch- John Terry của chúng ta vừa mới được UEFA "tặng" thêm cho 2 trận "ngồi chơi xơi nước" tại sân chơi châu lục bởi hành vi chơi xấu của anh nhằm vào Alexis Sanchez tại bán kết Champions League mùa bóng vừa qua.

Còn nhớ trong trận thư hùng giữa Chelsea và Barcelona ở bán kết lượt về Champions League 2011-12, Terry (chẳng hiểu có phải như anh trần tình sau đó là do bị Sanchez khiêu khích hay không) đã không ngần ngại tung ra đòn thúc đầu gối từ phía sau nhằm vào số 9 của Barca. Ngay lập tức, trọng tài chính điều khiển trận đấu đó đã rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của trung vệ đội trưởng bên phía The Blues.

Terry đã khóc và xin lỗi CĐV vì chiếc thẻ đỏ
Terry lại phải gánh chịu hậu quả do chiếc thẻ đỏ "vớ vẩn" này gây ra

Pha đánh nguội lố bịch đó không những suýt biến Terry thành kẻ tội đồ (nếu Messi không sút hỏng quả penalty biết đâu mọi chuyện đã khác?) mà còn khiến anh trở thành khán giả tại trận CK Champions League.

Tuy nhiên, bi kịch của John Terry vẫn chưa dừng lại ở đó. Mới đây, UEFA đã chính thức thông báo rằng ở mùa tới anh sẽ còn phải tiếp tục thụ án treo giò thêm 2 trận đấu nữa trong khuôn khổ các giải đấu ở lục địa già do cơ quan này cho rằng hành vi lên gối từ phía sau của Terry là rất phi thể thao và ác ý.

Theo đó, thủ quân của Chelsea sẽ chính thức vắng mặt trong trận Siêu Cúp giữa đội bóng của anh-ĐKVĐ Champions League và Atletico Madrid- tân vương tại đấu trường Europa League sẽ diễn ra vào tháng 8 tới đây. Ngoài ra, Terry cũng sẽ không được tham dự trận đấu mở màn Champions League của Chelsea ở mùa giải mới.

  • Minh Ngân

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

VIDEO: Mohamed Salah và giấc mơ Quả Bóng Vàng bắt đầu từ Anfield

VIDEO: Mohamed Salah và giấc mơ Quả Bóng Vàng bắt đầu từ Anfield

VIDEO: Mohamed Salah và giấc mơ Quả Bóng Vàng bắt đầu từ Anfield

Sau mùa giải rực sáng trong màu áo Liverpool, Mohamed Salah đang là một trong những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Quả Bóng Vàng năm nay. Chia sẻ với France Football, tiền đạo người Ai Cập tiết lộ anh bắt đầu nghĩ đến việc giành Quả Bóng Vàng kể từ khi gia nhập Liverpool vào năm 2017.

Video

Khi Man United không còn chịu đóng “thuế Man United”

Khi Man United không còn chịu đóng “thuế Man United”

Khi Man United không còn chịu đóng “thuế Man United”

Khi còn là phó chủ tịch điều hành của Manchester United, Ed Woodward từng khẳng định rõ ràng rằng những cầu thủ có điều khoản phá vỡ hợp đồng luôn là mục tiêu lý tưởng. Bởi khi mức giá đã được ấn định sẵn, quá trình đàm phán sẽ trở nên nhanh gọn và ít rắc rối hơn rất nhiều.

Xem thêm
top-arrow
X