Thứ Tư, 06/08/2025
Zalo

Jarrod Bowen tiến sát 2 kỷ lục trong màu áo West Ham

Thứ Sáu 15/03/2024 10:23(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tiền đạo Jarrod Bowen tiếp tục chơi nổi bật trong chiến thắng 5-0 của West Ham trước SC Freiburg, anh là người nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Để thua 0-1 trên sân của SC Freiburg ở lượt đi vòng 1/8 Champions League 2023/24, West Ham sẽ buộc phải thắng ở trận lượt về mới có hy vọng giành vé vào tứ kết. Đội bóng thành London đã chơi tấn công ngay từ đầu, họ sớm có bàn mở tỷ số do công của Lucas Paqueta.

Tới phút 32, tỷ số là 2-0 cho đội chủ nhà. Tiền đạo Jarrod Bowen đi bóng vào thẳng vòng cấm đối phương, anh thực hiện cú sút hiểm hóc khiến thủ thành đội khách bay người hết cỡ nhưng vẫn không thể cản phá. Cầu thủ người Anh tiếp tục phong độ cực cao ở mùa giải năm nay.

Jarrod Bowen dang dat phong do rat cao

Jarrod Bowen đang đạt phong độ rất cao trong màu áo West Ham

Jarrod Bowen đã ghi 18 bàn sau 36 lần ra sân cho West Ham mùa này, cân bằng thành tích tốt nhất của anh trong một chiến dịch cho Búa tạ với 15 lần ra sân ít hơn (18 bàn trong 51 trận ở mùa giải 2021/22). 1 bàn nữa thôi anh sẽ có mùa giải tốt nhất cho đội bóng thành London. 

Hiện cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa cho West Ham trong kỷ nguyên Premier League là John Hartson với 19 bàn ở mùa 1997/98, xếp sau lần lượt là Jarrod Bowen (18, 2021/22), Jarrod Bowen (18, 2023/24) và 17 - Paolo Di Canio (17, 1999/00). Bowen cũng chỉ cần 1 bàn nữa để cân bằng kỷ lục của Hartson, và 2 bàn để thiết lập kỷ lục mới.

Trở lại trận đấu với SC Freiburg, trong hiệp thi đấu thứ 2, West Ham còn ghi thêm 3 bàn để ấn định tỷ số 5-0. Với kết quả này đội bóng của David Moyes vào tứ kết với tổng tỷ số 5-1 sau hai lượt trận. 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

9 ngôi sao bị xóa khỏi trang web chính thức của Chelsea

9 ngôi sao bị xóa khỏi trang web chính thức của Chelsea

9 ngôi sao bị xóa khỏi trang web chính thức của Chelsea

Chelsea đã âm thầm gạch tên 9 cầu thủ khỏi trang web chính thức của câu lạc bộ ngay trước thềm mùa giải mới, trong đó có cả cựu ngôi sao tuyển Anh, Raheem Sterling. Những cái tên này hoàn toàn biến mất khỏi mục đội một, không còn hình ảnh, không còn hồ sơ, như thể họ chưa từng tồn tại tại Stamford Bridge.

Xem thêm
top-arrow
X