- Liverpool có hành động đẹp với gia đình Diogo Jota
- Đồng đội ở Liverpool đau đớn gửi lời tiễn biệt Diogo Jota
- Liverpool chưa chính thức treo áo số 20 của Diogo Jota
Tiền đạo của Liverpool và em trai Andre Silva đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi ở tây bắc Tây Ban Nha vào sáng sớm thứ Năm. Đám tang của hai người được tổ chức ở quê nhà Bồ Đào Nha vào thứ Bảy. Rất nhiều đồng đội đã có mặt để tiễn biệt tiền đạo này.
Virgil van Dijk và Andy Robertson đại diện cho Liverpool, họ được nhìn thấy mang vòng hoa vào nhà thờ để tưởng nhớ đồng đội. Một số đồng đội của Jota ở tuyển BĐN cũng góp mặt, trong đó có Bruno Fernandes và Bernardo Silva, HLV của Seleccao là ông Roberto Martinez cũng góp mặt.
Ruben Neves sau thất bại của Al-Hilal tại FIFA Club World Cup 2025 cũng đã trở về Bồ Đào Nha để tiễn đồng đội ở tuyển quốc gia, anh là một trong những người khiêng quan tài vào nhà thờ. Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo, đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha đã không có mặt.
![]() |
Cristiano Ronaldo vắng mặt tại đám tang của Diogo Jota. |
Tuần này, tiền đạo của Al-Nassr được chụp ảnh đang tận hưởng kỳ nghỉ hè trên đảo Majorca của Tây Ban Nha. Báo chí địa phương cho biết đây là điểm nghỉ dưỡng yêu thích của cầu thủ 39 tuổi này. Sự vắng mặt của anh vào thứ Bảy đã gây ra sự bất bình ở Bồ Đào Nha.
Nà báo Antonio Ribeiro Cristovao bình luận: “Anh ấy là đội trưởng của đội tuyển Bồ Đào Nha. Nhiều người mong đợi anh ấy sẽ tham dự. Diogo Jota là một phần của đội tuyển. Có lẽ có một số lý do mà chúng ta không biết. Nếu anh ấy không tham dự, anh ấy phải giải thích lý do. Anh ấy là đội trưởng và anh ấy phải có trách nhiệm”.
Trong khi đó, tờ Mirror đưa tin Ronaldo đã chọn không tham dự vì lo ngại sự hiện diện của anh có thể làm gián đoạn các thủ tục nghiêm trang ở thị trấn nhỏ này. Trước đó, cựu sao MU và Real đã có lời tri ân ấm áp tới Jota vài giờ sau khi anh gặp nạn.