Cụ thể trước trận đấu tại Snapdragon Cup với CLB Fiorentina vào thứ Bảy tới đây, Bruno Fernandes đã có lời nhắn dành cho người đồng đội cũ, David De Gea.
Cầu thủ người Bồ Đào Nha viết: "David, bạn thân của tôi, tôi thật sự háo hức được gặp lại bạn tại Snapdragon Cup. Hy vọng bạn sẽ thích thú khi trở lại Old Trafford, nơi đã từng có những người hâm mộ bạn, nơi từng là ngôi nhà của bạn, tổ ấm của bạn.
Nhưng đồng thời, tôi cũng mong mình sẽ ghi được vài bàn vào lưới bạn và chúng ta sẽ cùng tận hưởng một ngày thật vui! Hẹn sớm gặp lại, bạn của tôi."
![]() |
Bruno Fernandes dọa xé lưới David De Gea |
Theo thống kê, bộ đôi này đã có 152 lần sát cánh trong màu áo Quỷ Đỏ trong quá khứ. Và đây cũng sẽ là lần đầu tiên David De Gea đối đầu với câu lạc bộ mà anh đã dành trọn quãng thời gian tuổi trẻ, trước khi gia nhập bến đỗ mới Fiorentina. Trận đấu tới hứa hẹn sẽ là một dịp đặc biệt cho tất cả những ai có mặt tại 'Nhà hát của những giấc mơ'.
Về phần David De Gea, khi được hỏi về cảm xúc của mình trong lần trở lại Old Trafford, cựu thủ môn tuyển Tây Ban Nha cho biết: "Xin chào, như các bạn đã biết, tôi sắp về nhà. Chắc chắn đây sẽ là một trận đấu đặc biệt đối với tôi."
Trong suốt 12 năm sự nghiệp tại United, De Gea đã ra sân tổng cộng 545 lần, đứng thứ bảy trong danh sách cầu thủ United mọi thời đại. Và trước lời 'cảnh báo' được Bruno Fernandes đưa ra, thủ môn này đã cho biết: "Bruno, cậu biết đấy, tôi sẽ không thể để cậu ghi bàn vào lưới tôi đâu. Mà nếu cậu có ghi được, thì đó là vì tôi cố tình để cậu ghi bàn, để mọi người tiếp tục ca ngợi tên cậu!
Nhưng có một sự thật là tôi đang rất háo hức được gặp lại cậu, bạn của tôi. Tôi không thể chờ thêm để gặp tất cả mọi người tại Old Trafford, nên tôi sẽ có mặt vào thứ Bảy này. Hẹn gặp sớm nhé".