Thứ Tư, 06/08/2025
Zalo

Brad Friedel "chửi" cựu sao Man Utd đừng chõ mõm vào nội bộ Tottenham

Thứ Bảy 22/09/2012 13:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Bức xúc trước cách hành xử không đẹp của Friedel với người đồng nghiệp, tân binh Lloris tại Tottenham, cựu thủ thành nổi tiếng của ĐT Pháp và Manchester United, Fabien Barthez đã lên tiếng.

Barthez cho biết rằng không thể hiểu và rất bối rối khi HLV Andre Villas-Boas lại quyết định để thủ môn người Mỹ bắt chính, trong khi lại ký hợp đồng với Lloris. Trước sức ép của dư luận, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã để Lloris chơi trận đầu tiên trong trận gặp Lazio ở vòng bảng Europa League và thủ thành người Pháp đã để lại ấn tượng bằng cách giữ sạch lưới cho Spurs.

brad friedel
 

Dù vậy, HLV Villas-Boas cũng cho rằng, ông cảm thấy có gì đó không chính xác nếu rút ngắn thời gian thi đấu của Friedel, nhất là khi anh này đang có 308 trận liên tiếp bắt tại Premier League.

“Lloris là mộ trong năm thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Cậu ấy nhanh hơn, sức bật tốt hơn và bản lĩnh hơn Friedel. Vì thế, tôi không hiểu sao Villas-Boas lại lãng phí một tài năng lớn như vậy”, Barthez cho biết trên nhật báo Le Parisien.

Tất nhiên, trước sự việc này, Friedel là người đầu tiên lên tiếng. trên Twitter, thủ môn người Mỹ này cho rằng, Barthez thật ngu dốt khi đưa ra lời bình luận như thế: "Chỉ nghe thấy Barthez bình luận hoặc phát ngôn là tôi đã thấy ghê tởm rồi. Anh ta thật ngu dốt, thiếu tôn trọng khi đề cập trực tiếp đến tên tôi. Sự lựa chọn nằm ở HLV. Barthez đừng có chõ miệng vào để làm mọi việc rối tung lên. Anh ta đã hết thời và đừng phát ngôn như thế để người ta còn tôn trọng”

(Theo Bongdaplus)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

9 ngôi sao bị xóa khỏi trang web chính thức của Chelsea

9 ngôi sao bị xóa khỏi trang web chính thức của Chelsea

9 ngôi sao bị xóa khỏi trang web chính thức của Chelsea

Chelsea đã âm thầm gạch tên 9 cầu thủ khỏi trang web chính thức của câu lạc bộ ngay trước thềm mùa giải mới, trong đó có cả cựu ngôi sao tuyển Anh, Raheem Sterling. Những cái tên này hoàn toàn biến mất khỏi mục đội một, không còn hình ảnh, không còn hồ sơ, như thể họ chưa từng tồn tại tại Stamford Bridge.

Xem thêm
top-arrow
X