Thứ Ba, 06/05/2025
Zalo

Diego Milito "bóng gió" về tương lai tại Inter

Thứ Ba 08/11/2011 07:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 (Bongda24h) – Mặc dù thừa nhận cuộc sống vẫn hạnh phúc tại Inter Milan nhưng mới đây nhât tiền đạo  người Argentina, Diego Milito đã lên tiếng bóng gió về tương lai của mình tại sân Giuseppe Meazza.

Gia nhập Inter mùa bóng 2008 – 2009, một năm sau đó, Diego Milito trở thành nhân tố quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Jose Mourinho. Sở hữu khả năng sát thủ bẩm sinh, Milito là nỗi sợ hãi của tất cả thủ môn đối phương. Dứt điểm lạnh lùng và quyết đoán, Milito góp phần rất lớn vào cú ăn 3 lịch sử của Inter Milan mùa bóng 2009/2010.

Tuy nhiên, từ khi HLV Ranieri được bổ nhiệm dẫn dắt Inter Milan, mối quan hệ giữa Milito và gã thợ hàn có chiều hướng xấu đi. Đã có nhiều tin đồn xung quanh việc Milito và Ranieri xảy ra xung đột và cãi vã. Trong 6 trận được ra sân dưới thời Ranieri, Milito chỉ chạy trên sân có vẻn vẹn 176 phút. Con số này đối với một tiền đạo từng làm mưa làm gió trong mùa bóng 2009/2010 là không thể chấp nhận được. Ở Inter hiện tại, Milito luôn phải xếp sâu Pazzini, hơn thế nữa, trong trận gặp Chievo hồi tháng trước, thay vì sử dụng tiền đạo Argentina vào sân thay người, HLV Ranieri đã sử dụng tiền đạo trẻ người Hà Lan, Castaignos.

Diego Milito "bóng gió" muốn rời Inter

Vì thế, mới đây nhất, Milito đã lên tiếng bóng gió về tương lai của mình trên tờ Il Corriere dello Sport. “Mặc dù tôi đang rất hạnh phúc tại Inter Milan, tôi vẫn là người của Inter và tôi chỉ nghĩ về Inter lúc này. Nhưng bạn biết đấy, trong bóng đá không biết trước được điều gì cả, vì thế tôi cũng không biết là có rời Inter hay không”, Miltito hóm hỉnh nói.

Theo đó, Milito cũng thừa nhận, nếu phải ra đi, CLB mà anh ưu tiên hàng đầu đó là Genoa, nơi chắp cánh cho sư nghiệp của anh ở châu Âu.

“Chủ tịch Enrico Preziosi của Genoa rất quý tôi, và tôi cũng đánh giá cao về ông ấy. Ông ấy là người đầu tiên đặt niềm tin vào tôi khi tôi vẫn còn chơi bóng tại Argentina. Tôi luôn biết ơn ông ấy vì đã cho tôi cơ hội chơi bóng tại Italia”, Milito chia sẻ. Bản hợp đồng còn hạn đến 2014, tuy nhiên nếu như nhận được lời đề nghị hợp lý, việc Milito rời khỏi Inter là việc chỉ một sớm một chiều.

  • Văn Biển (Theo Dailymail)

Có thể bạn quan tâm

Nhận định Genoa vs AC Milan (01h45 ngày 6/5): Khó tưng bừng

Nhận định Genoa vs AC Milan (01h45 ngày 6/5): Khó tưng bừng

Nhận định Genoa vs AC Milan (01h45 ngày 6/5): Khó tưng bừng

Genoa đã hết mục tiêu trong khi AC Milan cũng không còn nhiều động lực tại Serie A, nhất là khi họ đang hướng đến trận chung kết Coppa Italia. Với hàng công nghèo nàn của đội chủ nhà cùng lối chơi thực dụng từ cả hai phía, cuộc đối đầu tại Luigi Ferraris nhiều khả năng sẽ diễn ra vô cùng chặt chẽ.

Video

Denzel Dumfries: Hiện thân của cá tính Inter

Denzel Dumfries: Hiện thân của cá tính Inter

Denzel Dumfries: Hiện thân của cá tính Inter

Lamine Yamal là cái tên “chiếm sóng” trên mọi nền tảng sau trận bán kết Champions League giữa Inter và Barca, nhờ khoảnh khắc thiên tài trong bàn gỡ 1-2. Nhưng danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” lại thuộc về Denzel Dumfries. Cầu thủ người Hà Lan, với 2 bàn và 1 kiến tạo, chính là hiện thân cho cá tính cũng như hành trình của Inter ở Champions League mùa này.

Nhận định Inter Milan vs Hellas Verona (01h45 ngày 4/5): Khó khăn bủa vây

Nhận định Inter Milan vs Hellas Verona (01h45 ngày 4/5): Khó khăn bủa vây

Nhận định Inter Milan vs Hellas Verona (01h45 ngày 4/5): Khó khăn bủa vây

Giữa tuần tới, Inter Milan sẽ bước vào trận lượt về sinh tử với Barcelona tại Champions League. Nhưng trước mắt, Inter cần vượt qua Hellas Verona để tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh Scudetto. Dù được đánh giá vượt trội về đẳng cấp và thành tích đối đầu, thầy trò HLV Inzaghi, trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng và xuống phong độ, có thể chỉ giành được một chiến thắng vừa đủ trước Verona.

Xem thêm
top-arrow
X